Kết quả tìm kiếm cho "họa sĩ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 16573
Tại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với khoảng 200.000 ca mỗi năm, chiếm hơn 30% tổng số ca tử vong.
Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày lại có thể làm hao tổn thận khí, khiến thận suy yếu dần theo thời gian.
Trong suốt hơn 20 năm làm báo, làm quản lý văn hóa, Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Văn Hùng (Huỳnh Hùng) luôn giữ cho mình mạch nguồn sáng tạo. Những thước phim tài liệu của ông không chỉ mang dấu ấn cá nhân với nhiều giải thưởng cao quý, mà còn để lại những giá trị lịch sử còn mãi với thời gian.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ ĐẢNG, VÌ DÂN. Sau đây là nội dung bài viết:
Trà xanh là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích, vây uống trà xanh mỗi ngày có tác dụng gì?
Bộ Y tế đề xuất khám sức khỏe định kỳ miễn phí 1 lần/năm cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo từ 2026 với kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng/năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 27/9 đã xảy ra vụ giẫm đạp tang thương trong cuộc vận động tranh cử của Chủ tịch đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay tại Karur, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, làm 36 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, và gần 60 người phải nhập viện.
Nhiều khả năng FIFA sẽ ra phán quyết xử Malaysia thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.
Tiếng trống phách dồn dập, tiếng đàn đáy trầm bổng, cùng những giọng ca ngân vang trong không gian Bảo tàng Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng tại Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ IV diễn ra từ ngày 27-28/9.
Theo các chuyên gia, nếu Việt Nam giải ngân được toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025, tăng trưởng GDP có thể được thúc đẩy thêm từ 1,8 đến 2 điểm phần trăm.
Dân số già hóa, hút thuốc, rượu, béo phì và ô nhiễm không khí là những nguyên nhân chính. Hơn 40% ca tử vong ung thư có thể phòng tránh nếu hành động sớm và quyết liệt.
Trên những nẻo đường biên giới, biển, đảo An Giang, bước chân người lính chưa bao giờ ngơi nghỉ. Dưới cái nắng gắt hay trong màn đêm tĩnh mịch, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang kề vai tuần tra, giữ bình yên phên dậu Tổ quốc đã trở nên thân thuộc với người dân.